Tiếng biển trong lòng người

Thứ bảy, 14/06/2014 09:14

(Cadn.com.vn) - Nhạc sĩ Quỳnh Hợp cho rằng, có lẽ hơn lúc nào hết, những ngọn sóng lòng trong người Việt đang vang vọng hào khí cha anh và bừng sôi cùng những diễn biến ngoài Biển Đông. Cũng như Quỳnh Hợp, bằng những hành động khác nhau, nhiều nghệ sĩ khác đang hướng về biển đảo của quê hương và dường như ai cũng có tiếng biển trong lòng.

Hướng ra Biển Đông

Là nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc phổ thơ về biển đảo của quê hương, Quỳnh Hợp chia sẻ, điều thôi thúc chị sáng tác nhanh chóng chính là tiếng lòng muốn ngân rung của biết bao trái tim Việt đang hướng ra Hoàng Sa, Trường Sa. Chị không những cảm nhận tiếng lòng thao thiết của triệu triệu người Việt Nam ở bốn phương theo “Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi”, mà còn là “Tiếng ông cha vọng về”, cùng cả tiếng nấc nghẹn khi đọc bài thơ Đêm Hoàng Sa của tác giả Lê Mạnh Thường: “Chưa khi nào hết bão tố/ Sóng dữ ngày đêm bủa vây/ Thủy quái lượn lờ nhảy múa/ Trên ngàn năm qua hương hỏa biển quê mình”...

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp sẽ tham gia chương trình “Những người giữ biển” lúc 14 giờ ngày 15-6 tại trụ sở Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH, số 3-Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TPHCM) với những câu chuyện về Biển Đông qua các ca khúc: Liên khúc nhìn từ biển, Tiếng biển, Đạp sóng ra khơi, Hịch Biển Đông. Chương trình do VOH tổ chức, được phát trực tiếp trên sóng của VOH và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Truyền hình TPHCM.

Trong các ca khúc do nhạc sĩ Quỳnh Hợp viết nhạc trong 1,5 tháng qua, lắng đọng trong lòng người nhất có lẽ là bài Tiếng biển, được phổ từ bài thơ cùng tên của chủ nhân trang facebook Lính Biển Việt Nam. Quỳnh Hợp nói rằng, bài thơ Tiếng biển làm chị xúc động vì thông điệp hòa bình, vì khát vọng về một khúc ca thanh bình: “Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi/ Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười/ Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới/ Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...”.

Còn Lính Biển Việt Nam cho biết, anh làm thơ về những người lính, về biển đảo từ lâu. Kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, lòng anh càng dâng trào cảm xúc về chủ quyền của đất nước đang bị xâm phạm. Từ đó, anh viết Tiếng biển không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả những người lính biển và những người yêu biển đảo của Tổ quốc.

Nhiều bạn trẻ tham gia chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Tổ quốc nhìn từ biển”
tại điểm cầu Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) tối 8-6. Ảnh: Nguyên Khôi

Trái tim nghệ sĩ hòa nhịp

Thời gian qua, hàng loạt chương trình về biển đảo cũng diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước để kết nối những trái tim, chung sức vì chủ quyền Biển Đông; để “mỗi người dân Việt Nam là một người giữ biển” - như thông điệp mà VOH muốn gửi gắm. Mới đây nhất, chương trình cầu truyền hình “Tổ quốc nhìn từ biển” do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức vào tối 8-6 tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng thu hút đông đảo khán giả và ca sĩ nổi tiếng tham gia. Có mặt tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) trong “Tổ quốc nhìn từ biển”, ca sĩ Lê Anh Dũng nói rằng, tham gia các chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo là niềm vinh dự của người nghệ sĩ, người nghệ sĩ cũng cần chung sức để góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Anh cũng vừa thu âm và thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Truyền thuyết Hoàng Sa, Trường Sa của nhạc sĩ Công Quế. Cùng nhiều ca sĩ khác, Lê Anh Dũng sẽ góp mặt trong đêm đại nhạc hội “Là người con đất Việt” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lúc 20 giờ ngày 15-6 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Điều ý nghĩa là toàn bộ số tiền bán vé từ chương trình sẽ là món quà gửi đến lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

Trên trang facebook, nhà báo Ngô Bá Lục (VnMedia) dẫn lời nhạc sĩ Lương Minh, tổng đạo diễn “Những người con đất Việt” kể: “Các nghệ sĩ, từ ngôi sao lớn đến mới vào nghề, đều rất hân hoan, háo hức được tham gia. Khi tôi gọi điện cho Mỹ Tâm, cô ấy reo lên em muốn tham gia chương trình này. Điều đặc biệt khiến tôi rất xúc động, đó là Mỹ Tâm vui vẻ và bảo, anh ơi, cho em tham gia, kể cả em hát tập thể mà không hát đơn ca cũng được, chỉ cần em được hát trong chương trình đó để đóng góp chút ít công sức của mình cho bà con ngư dân là em vui rồi”. Và trong kịch bản mà Ban tổ chức gửi đến báo chí, Mỹ Tâm chỉ “hát tập thể” (ca khúc Biển hát chiều nay) cùng Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Nhà báo Ngô Bá Lục và cộng đồng mạng đã gọi cách ứng xử của Mỹ Tâm là “Tuyệt vời!”.

Một dự án khác không thể không nhắc đến là MV “Tiến quân ca”. “Trong thời điểm triệu trái tim đang hướng về Biển Đông, Quốc ca chính là ca khúc thiêng liêng, thể hiện tình yêu nước sâu sắc nhất. Ca khúc không chỉ đẹp về giai điệu, ca từ mà khi hát, chúng ta đều tự hào bởi là người Việt Nam”. Chia sẻ của các ca sĩ Minh Quân, Ngọc Anh và nhà báo Ngô Bá Lục - những người khởi xướng chương trình - được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông cũng lý giải vì sao MV “Tiến quân ca” lại có số người tham gia kỷ lục: 1.300 người, trong đó có hơn 300 nghệ sĩ, và được thực hiện kỳ công. 1.300 người mặc áo đỏ, sao vàng, đặt tay lên ngực và hát vang: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...”.

Nhiều người bình luận trên trang YouTube rằng, họ xúc động, thậm chí đã khóc khi xem MV vì thấy Quốc ca nước mình sao mà thiêng liêng và hào sảng! Có những người Việt Nam sống ở nước ngoài từ nhỏ, phát âm tiếng Việt không chuẩn nhưng vẫn tập hát “Tiến quân ca” theo clip.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp cho rằng, lúc này, có lẽ bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng dễ xúc động khi đọc một lời thơ, nghe một câu hát về Hoàng Sa, Trường Sa, hay nghe Quốc ca, vì đó là tiếng lòng của một dân tộc từng đi qua những cuộc chiến tranh bi hùng. “Những ngày này trong mỗi người dân Việt/ Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...”, Quỳnh Hợp nói.

Hà Phương Thảo